Bảng chi tiêu 9 triệu/tháng của gia đình thành phố: Chị em ngưỡng mộ tài quản lý, chủ nhân lại rơi nước mắt than thở.
Vợ chồng em có bảng chi tiêu cố định hàng tháng. Con em thường xuyên ốm, phải đi khám nhiều lần, nhưng em không dám nghỉ làm. Có tháng em phải tăng ca mới kiếm được 5 triệu 8, còn không thì mất tiền lương. Nhà em cách công ty 9km, hai vợ chồng đi làm ngược đường nên tốn xăng, em còn phải giao hàng nữa. Mỗi tháng đều phải cân nhắc chi tiêu, không biết bỏ khoản nào, trong khi ma chay cưới hỏi thì tháng có tháng không. Dù chỉ có 1 đứa con, vợ chồng em vẫn khó khăn trong việc tiết kiệm. Tổng chi tiêu không dưới 9 triệu, trong khi thu nhập chỉ 12 triệu. Dưới đây là chi tiết sinh hoạt phí mà em ghi chép: sữa bột cho con 2 hộp 900gr, giá 650.
Chị N. có bảng chi tiêu hàng tháng tổng cộng 9 triệu, bao gồm các khoản như sữa, điện, thực phẩm và viện phí cho con. Lương của chị dao động từ 5 - 5,8 triệu, còn chồng là 6 triệu, tổng cộng khoảng 12 triệu. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, gia đình chỉ còn dư khoảng 3 triệu, trong khi năm nay có kế hoạch sửa nhà. Chị đang băn khoăn không biết cắt giảm khoản nào và đã lên mạng hỏi ý kiến. Một bà mẹ có kinh nghiệm đã hỏi về tình trạng sức khỏe của con chị N., mà tháng nào cũng ốm, chị N. chia sẻ con mình mắc viêm phế quản và thường xuyên phải đi khám.
Nhiều gia đình có con ốm yếu nên các mẹ đồng tình rằng không thể cắt giảm chi phí này. Nhiều người nhận xét vợ chồng chị N. chi tiêu hợp lý, không phải thuê nhà lớn, nhưng với 9 triệu đồng chỉ cho sinh hoạt phí và nuôi một đứa con, chị cảm thấy rất tốn kém. Một số người gợi ý chị dùng internet chung hay nuôi gà, nhưng chị không thấy khả thi vì lý do riêng. Chi phí đi làm, chăm sóc con ốm cũng tốn kém. Khi được hỏi về khoản mua sắm, chị giải thích rằng các khoản như dầu ăn hay bột giặt đã được tính vào chi phí hàng tháng, và đôi khi đi ăn uống với bạn bè cũng phát sinh thêm chi phí.
Cô vợ đảm đang cảm thấy khổ sở vì không tiết kiệm được nhiều dù rất cẩn trọng trong chi tiêu. Nhiều mẹ khen chị khéo vun vén, nhưng gia đình vẫn phải chi từ 15-20 triệu mỗi tháng cho con nhỏ, trong khi thu nhập không cao. Chị muốn tiết kiệm hơn, đang tham khảo ý kiến về loại sữa tiết kiệm cho con. Hai vợ chồng chỉ dám ăn một bữa và thường nhịn trưa để tiết kiệm chi phí nấu cháo cho con. Chị cố gắng tăng thu nhập bằng cách bán hàng online, nhưng doanh thu không đủ bù đắp cho chi phí nuôi con. Dù nghĩ nuôi gà sẽ tiết kiệm, nhưng lại phát sinh thêm chi phí.
Bà mẹ trẻ chỉ chi 300 nghìn cho bữa sáng mỗi tháng, khiến nhiều người hoài nghi nhưng chị khẳng định đã lên kế hoạch chi tiêu từ trước. Trong khi một bữa ăn sáng ở thành phố thường tốn ít nhất 50 nghìn, chị N. chỉ mất 10 nghìn mỗi ngày. Các mẹ bỉm đều ngạc nhiên trước khả năng tiết kiệm của chị, nhất là khi nhiều người khác phải chi đến 5 triệu cho sữa bỉm và học phí, chưa kể các khoản khác. So với chị N., chi tiêu của họ có vẻ quá nặng nề, trong khi chị còn có thể tiết kiệm để sửa nhà vào cuối năm.
Chị N. lo lắng không biết khi nào mới đủ 3 triệu sau 3 tháng. Dù đã hỏi nhiều người và thảo luận với các chị em, chị vẫn không thể cắt giảm chi tiêu. Cuối cùng, chị chỉ giữ được 1 triệu để gửi hội, coi như tiết kiệm. Các mẹ khác thì sao?






Source: https://afamily.vn/bang-chi-tieu-9-trieu-thang-cua-gia-dinh-tong-thu-nhap-12-trieu-chi-em-khen-vun-ven-kheo-chu-nhan-khoc-rong-than-khong-du-20170903054328797.chn